Vừa “cày” game, vừa “đá xế”!

Thứ ba, 19/06/2018 10:00

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Tấn Lân (1997, trú xã Phước Thuận, H. Tuy Phước, Bình Định) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. Xuất phát từ việc mê game, Lân luôn có mặt tại các tiệm Internet và đã thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy ở các địa điểm mà đối tượng đến chơi.

Theo kết quả điều tra, sáng 13-4, Nguyễn Tấn Lân đến một tiệm Internet trên địa bàn P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn để chơi game như mọi ngày. “Cày” game từ sáng sớm đến 17 giờ cùng ngày thì số tiền mang theo đã sạch. Vừa lúc này, Lân thấy anh Võ Thành Dũng (1991, trú P. Trần Quang Diệu) điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 77L1-57287 đến dựng trước tiệm Internet để vào chơi game. Anh Dũng để chìa khóa ngay trên bàn mình ngồi rồi bắt đầu với những trò chơi trên mạng Internet. Lợi dụng anh Dũng đang say sưa chơi game, Lân lén lấy trộm chiếc chìa khóa rồi ra ngoài và dắt trộm chiếc xe trên. Sau đó, Lân điều khiển chiếc xe vừa trộm được đến một vài chỗ gạ bán nhưng chưa được nên cứ giữ xe sử dụng làm phương tiện đi lại. Mấy ngày sau, ngày 17-4, trong lúc điều khiển xe đi chơi, Lân bị CAH Tuy Phước tạm giữ xe vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Lân khai tên giả, nói về nhà lấy giấy tờ xe rồi bỏ đi, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Một thời gian sau, Lân nghĩ rằng mọi chuyện đã “êm” nên quay về nhà thì bị CQĐT CATP Quy Nhơn bắt giữ.

Tại cơ quan CA, qua đấu tranh, Nguyễn Tấn Lân khai nhận không chỉ thực hiện vụ trộm trên mà khai trước đó đã thực hiện một số vụ trộm xe khác. Cụ thể, trong lúc chơi game tại điểm Internet “Đại Sơn” thuộc P. Trần Quang Diệu, thấy xe máy của anh Lê Bình Nguyên (29 tuổi, trú P. Trần Quang Diệu - khách cùng chơi game tại đây) để bên ngoài nên quyết lấy trộm. Lợi dụng anh Nguyên mải “cày” game, không quan sát xe dựng bên ngoài, trong khi điểm Internet này cũng không có người trông coi xe nên Lân dễ dàng lẻn ra dắt trộm. Tuy nhiên, trong lúc điều khiển xe này tìm nơi tiêu thụ thì Lân bị tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định kiểm tra giấy tờ xe. Lân không xuất trình được giấy tờ nên lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ xe. Ngay sau đó, Lân tiếp tục quay lại tiệm Internet Đại Sơn mượn xe máy của nhân viên quán, nói rằng đi lấy tiền rồi sẽ quay lại chơi tiếp. Tuy nhiên, Lân mang chiếc xe này đi bán cho một người không rõ lai lịch với giá 2,5 triệu đồng để tiêu xài. Cũng qua làm việc tại CQĐT, Lân phân bua rằng mình chỉ bán được 1 chiếc xe, 2 chiếc còn lại đều bị lực lượng CSGT thu giữ, chưa lấy được tiền thì không phạm tội (?).

Được biết, Nguyễn Tấn Lân đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù thì tiếp tục tái phạm. Theo đó, năm 17 tuổi, lợi dụng khách đến các điểm Internet chơi game mà không chú ý xung quanh, Lân đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản lấy tiền mua vũ khí giao đấu trong một trò chơi game để thỏa mãn cơn nghiện game của mình. Ít ai biết khi còn là cậu bé lớp 6, Lân từng là học sinh giỏi. Từ khi sa vào các trò chơi game, đối tượng này bắt đầu trộm cắp và nghỉ học năm lớp 9. Sau khi nghỉ học thì số lần phạm pháp của Lân ngày càng dày hơn. Bây giờ, mới 21 tuổi, Lân lại đang đối mặt với bản án thứ 2 cũng vì tội danh “Trộm cắp tài sản” và tất cả đều bắt nguồn từ sự mê game.

QUÝ HIỀN